Thanh niên chở gỗ bằng xe máy 'độ', bị gỗ đè tử vong

(PLO)- Chở khúc gỗ lớn bằng xe máy độ chế, xe ngã, người thanh niên bị chính vật mình chở đè lên.

Chiều 31-5, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đak Tô (huyện Đak Tô, Kon Tum), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên bị gỗ đè chết. 

Gỗ tại Lâm trường Đak Tô.

Theo thông ban ban đầu, tối một ngày trước tại tiểu khu 279 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đak Tô (xã Đak Rơ Nga) có một tốp người dùng xe máy độ chế vận chuyển gỗ đi từ rừng ra.

Khi đến đoạn dốc rừng, vì đường đi hiểm trở nên xe máy của anh A Ná (người làng Đak Kon, xã Đak Rơ Nga) bị trượt dốc.

Xe ngã, anh A Ná bị chính khúc gỗ mình đang vận chuyển đè lên người tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Sáng 31-5, lực lượng thuộc trạm trồng rừng, bảo vệ rừng xã Đak Rơ Nga đã tổ chức đi xác minh nguồn gốc số gỗ mà nhóm người trên vận chuyển" - ông Chung cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.