Thanh niên chết trong Công viên Thủ Thiêm nghi sốc ma túy

(PLO)- Một người đàn ông tử vong trong công viên đang được công an điều tra làm rõ.

Đến chiều tối 11-5, Công an quận 2, TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên nằm chết trong công viên được phát hiện vào chiều cùng ngày.

Công an quận 2 khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Ảnh: CM

Theo ghi nhận, vị trí thanh niên tử vong là tại Công viên Thủ Thiêm (phường Bình Trưng Đông, quận 2), cạnh xe máy tay ga 59B1-130.74.

Qua kiểm tra, bên cạnh nạn nhân có một kim tiêm đã tháo khỏi bao, trong cốp xe còn một kim tiêm chưa dùng.

Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có CMND tên Mai Văn Tùng (SN 1990, quê Thanh Hóa).

Một nguồn tin cho biết Tùng đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn trong quá trình cai nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.