Thanh niên cầm vật giống súng dọa ‘bắn bể đầu’ thực khách trong quán

(PLO)- Hai nam thanh niên xông vào tấn công một thực khách trong quán bánh canh ở ngã tư Hóc Môn, TP.HCM rồi rút vật giống súng dọa bắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM đang xác minh vụ việc nam thanh niên cầm vật bề ngoài giống khẩu súng chĩa vào người dân để đe dọa trên địa bàn.

Theo hình ảnh, nam thanh niên cầm vật giống khẩu súng chĩa vào mặt anh K đe dọa. Ảnh chụp từ clip

Theo hình ảnh, nam thanh niên cầm vật giống khẩu súng chĩa vào mặt anh K đe dọa. Ảnh chụp từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quán bánh canh ở ngã tư Hóc Môn (gần giao lộ đường Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn).

Trao đổi với PV, anh Lê Tuấn K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cho biết mình là người đã bị nhóm hai thanh niên tấn công, chĩa súng vào người dọa bắn.

Hai nam thanh niên tấn công, rút vật giống súng uy hiếp nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

Hai nam thanh niên tấn công, rút vật giống súng uy hiếp nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, hơn 21 giờ tối 3-10, anh K chạy ô tô chở vợ từ nhà ở xã Đông Thạnh lên quán bánh canh ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để ăn cùng một số người bạn.

“Khi tôi đang ngồi ở quán thì có hai thanh niên đi tới nói "nãy mày chửi ai" rồi xông vào tấn công. Một người cầm viên đá đập vào đầu tôi, người còn lại rút một khẩu súng hét lớn "tao sẽ bắn bể đầu mày"” – anh K thông tin và cho biết một người dân đã quay lại clip.

Vụ việc khiến anh K bị xây xát ở mặt, tay. Ảnh: NT

Vụ việc khiến anh K bị xây xát ở mặt, tay. Ảnh: NT

Chứng kiến nhóm côn đồ có súng, những thực khách trong quán bỏ chạy tán loạn. Anh K cũng bỏ chạy, lúc này có 4-5 thanh niên khác được cho là cùng nhóm với hai thanh niên đi xe máy tới. Thấy anh K bỏ chạy, cả nhóm rời đi.

Theo hình ảnh, nam thanh niên chừng 25 tuổi cầm một vật giống khẩu súng, chĩa vào anh K, người còn lại cầm cục đá tấn công, chửi bới...

Khu vực xảy ra vụ việc là quán bánh canh ở ngã tư Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Ảnh: NT

Khu vực xảy ra vụ việc là quán bánh canh ở ngã tư Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Ảnh: NT

Anh K cho biết dọc đường đi ô tô, không có va quệt hay mâu thuẫn với ai. “Bản thân tôi cũng kinh doanh tự do ở nhà, không có xích mích hay nợ nần gì” – anh K nói thêm.

Vụ việc khiến anh K bị xây xát ở tay và đầu. Nạn nhân cho biết người nhà đã điện thoại, báo công an.

Thông tin từ Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đã nắm thông tin và đang cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Hóc Môn xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.