Thanh niên bị xe tải cán, hầm Thủ Thiêm ùn ứ kéo dài

(PLO)- Nam thanh niên đi xe máy vừa qua hầm Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) thì không may ngã vào làn ô tô và bị xe tải chạy cùng chiều cán phải.
Thông tin ban đầu, chiều 25-2, anh Trần Nguyên Chương 21 tuổi, (ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 1 sang quận 2. Khi vừa ra khỏi hầm khoảng 50m thì bất ngờ anh Chương cùng phương tiện ngã vào làn ôtô.

Tai nạn xảy ra khi nạn nhân vừa ra khỏi hầm Thủ Thiêm. Ảnh H. Tâm.

Đúng lúc đó, chiếc xe tải lưu thông cùng chiều không phanh kịp đã cán qua người anh Chương khiến anh tử vong tại chỗ.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, xử lý vụ việc. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua hầm Thủ Thiêm ùn ứ kéo dài.

Sau khoảng 3 giờ, hiện trường được lực lượng chức năng xử lý xong. Ảnh H. Tâm.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, hiện trường vụ việc đã được lực lượng chức năng giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.