Thanh niên bị trói, miệng dán băng keo chết trong căn nhà 3 tầng

(PLO)- Thi thể nam thanh niên chân tay bị trói, miệng bị dán băng keo được phát hiện trong căn nhà ba tầng trên đường TCH10 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM).

Vào đầu giờ chiều 21-10, tại căn nhà ba tầng ở số 340/57 đường TCH10, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, một số người dân thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi có biểu hiện lạ. Trong khi căn nhà này khoảng một tháng nay vắng chủ, nay bỗng nhiên các ô cửa kính đều được dán giấy báo nên đã thông tin với cơ quan chức năng sở tại.

Ngôi nhà ba tầng là hiện trường vụ việc, lâu nay vắng người ở.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP.HCM cùng phối hợp với lực lượng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phá cửa vào nhà thì phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi đã tử vong; tay và chân bị trói bằng dây điện, miệng bị dán băng keo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân. Những thông tin liên quan khác hiện chưa được thông tin.

Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.