Thanh niên bị đâm tử vong trong vườn mít

(PLO)- Sau một đêm tìm kiếm nhưng bất thành, sáng 24-6, người dân khu vực tổ 1 (ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hốt hoảng phát hiện xác thanh niên này trong vườn mít.
Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết người dân địa phương đã phát hiện xác của Nguyễn Minh Nguyên (sinh năm 1984, ngụ địa phương) trong khu vườn mít thuộc khu vực tổ 1 (ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Thông tin ban đầu, khuya 23-6, Nguyễn Minh Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng (sinh 1985, đang thuê trọ ở nhà nghỉ của gia đình Nguyên) đã xảy ra mâu thuẫn.
Trong quá trình xô xát, Nguyên bị Hoàng dùng dao đâm nên đã bỏ chạy vào vườn mít của nhà hàng xóm cách đó khoảng 300 m. Cùng lúc, Hoàng cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát, gia đình đã báo Công an xã Minh Hưng và Công an huyện Chơn Thành.
Gia đình cùng lực lượng công an đã đi tìm Nguyên trong vườn mít nhưng không thấy.
Đến sáng 24-6, ông Nguyễn Ngọc Sách phát hiện Nguyễn Minh Nguyên nằm chết dưới bụi cỏ trong vườn mít nên trình báo công an. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ.
Vườn mít nơi phát hiện ra xác của nạn nhân

Vườn mít nơi phát hiện ra xác của nạn nhân

Cùng lúc này, lực lượng công an huyện đã tổ chức vây bắt được Nguyễn Huy Hoàng tại xã Tân Khai (huyện Hớn Quản) và di lý về Công an huyện Chơn Thành.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.