Thanh Hóa: Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tử vong

(PLO)- Ông Bùi Đình Cam, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), đã tử vong sau khi bị chấn thương do ngã vào bồn tắm.

Sáng nay 24-5, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết ông Bùi Đình Cam (sinh năm 1959) - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn - đã tử vong.

Theo ông Quyết, ông Cam sơ ý ngã trong nhà tắm, đầu va đập vào bồn tắm gây chấn thương vào ngày 22-5. Ngay sau tai nạn, ông Cam được gia đình đưa đi cấp cứu, sau đó đưa về nhà dưỡng bệnh.

Ông Bùi Đình Cam hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn.

Tuy nhiên, trong sáng nay 24-5, vết thương của ông Cam tái phát. Ông được  gia đình chuyển vào BV Đa khoa huyện Nga Sơn cấp cứu, sau đó được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, ông Cam đã không qua khỏi và được gia đình chuyển về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.