Thăm cháu, phát hiện 2 vợ chồng con trai tử vong trên giường

(PLO)- Trong lúc đi thăm cháu nội, bà Hường hoảng hồn phát hiện vợ chồng con trai đã tử vong trên giường, bên cạnh có chai thuốc sâu.

Ngày 14-9, Cơ quan Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đã khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. 

Gia đình chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hường (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) qua nhà con trai là anh HĐN  để thăm cháu. Khi đến nơi thì cửa khóa, bà Hường gọi mãi không thấy ai trả lời. Nghi chuyện chẳng lành, bà nhờ mọi người phá cửa để vào nhà. 

Khi phá được cửa, bà Hường tá hỏa phát hiện con trai và con dâu là chị TTP đã chết trên giường. Tại hiện trường có chai thuốc trừ sâu. 

Hàng xóm cho hay hai vợ chồng thường đi TP.HCM buôn bán và mới trở về vài ngày. Được biết, vợ chồng anh Nhật hiện có con trai 3 tuổi.  

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.