Thảm án 3 người chết ở Cà Mau nghi do ghen tuông

(PLO)- Nghi can bị phát hiện đang ở trong phòng của căn nhà xảy ra thảm kịch với nhiều vết thương, nạn nhân là vợ nghi can đang mang thai tháng thứ 5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến sáng 6-4, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vẫn đang điều tra thảm án tại căn nhà của ông Trần Văn Hường (66 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau).

Chiều 5-4, thông tin từ Công an địa phương, cho biết khi tiếp cận hiện trường thì phát hiện Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi) đang ở trong căn phòng của căn nhà xảy ra thảm án.

Lúc này, Lên bị thương rất nặng. Công an đã đưa Lên đi cấp cứu và giám sát chặt chẽ vì nhiều khả năng Lên là nghi phạm đã sát hại các nạn nhân. 

Ảnh của Lên và Tuyền treo trong nhà. Ảnh: CTV.

Do đang trong quá trình điều tra nên phía Công an vẫn chưa có thông tin chi tiết về vụ án ba nạn nhân Nguyễn Ngọc Xứng sinh 1964, Trần Thị Mộng Tuyền, sinh 1989, và bé trai 7 tuổi tên Phan Mạnh Tiến (vợ, con gái và cháu ngoại ông Hường). 

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hường có năm người gồm vợ chồng ông Hường, con gái, cháu ngoại và người rể. 

Ông Hường thường xuyên đi ngủ ở chòi vuông tôm cách nhà vài km để canh giữ và xổ bắt tôm cá.

Theo hàng xóm, Lên về ở rễ với gia đình từ mùa COVID-19 năm ngoái. Tuyền có con trai riêng với chồng trước, Lên cũng từng có vợ và một con khoảng 13 tuổi. "Lên khá ghen tuông, trong khi Tuyền lại giao thiệp rộng, quen biết nhiều"- một hàng xóm cho hay

Thời điểm xảy ra thảm kịch, Tuyền đang mang thai khoảng 5 tháng. 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm án. Ảnh: CTV.

Những người hàng xóm cũng cho biết, không nghe thấy tiếng động gì bất thường như tiếng kêu cứu, tiếng la thét trong đêm 4 và rạng sáng 5-4 (thời gian trước khi ông Hường từ chòi vuông về nhà).

"Có thể do nhà tường, có nhiều phòng, lại ở cách xa với hàng xóm nên đêm đó, xóm này không nghe thấy điều bất thường nào cho đến khi ông Hường về phát hiện"- hàng xóm nói.

Theo một người dân, thi thể các nạn nhân có vết thương sâu ở cổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.