Thai phụ tử vong trong phòng ngủ nhiều bất thường

(PLO)- Chồng của chị B. và người thân phát hiện chị bị nguy kịch trong phòng ngủ, trên cổ có dây điện siết vào

Sáng 28-4, ông Bùi Gia Hảo, Chủ tịch UBND xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết Công an xã Cát Văn đang phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương và cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết của chị Ph.T.Th.B (35 tuổi, trú xã Cát Văn).

Đêm 25-4, chồng của chị B. và người thân phát hiện chị B. bị nguy kịch trong phòng ngủ, trên cổ chị B. có sợi dây điện siết vào.

Chị B. được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Nghi vấn đây có thể là vụ án mạng nên gia đình báo sụ việc lên cơ quan công an.

"Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an. Vợ chồng chị H. đã có một con đầu 6 tuổi, khi chị đang mag bầu đứa con thứ hai 5 tháng thì xảy ra sự việc thương tâm trên" - Ông Hảo cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.