Tên trộm SH từng bị 100 cảnh sát vây bắt đã trốn trại

(PL)- Nguyễn Văn Nghĩa (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, trú tại huyện Đắk Hà, Kon Tum), tên trộm SH từng bị 100 cảnh sát vây bắt hồi tháng 8-2015, đã trốn khỏi nơi giam giữ (Công an thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) vào tối 18-1.

Ngày 19-1, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay.

Ngày 6-8-2015, Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Công Tây (Quảng Nam) từ Quảng Nam ra Thừa Thiên-Huế để trộm cắp xe SH. Bị truy đuổi, Nghĩa rút súng bắn đạn chì vào đám đông, sau đó vứt lại xe SH rồi chạy lên vùng núi Mụ Nhân trốn. Lực lượng chức năng phải huy động khoảng 100 cảnh sát và chó nghiệp vụ mới vây bắt được Nghĩa. Ngày 7-1, TAND thị xã Hương Thủy mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Nghĩa 42 tháng tù và Tây 24 tháng tù. Sau đó Nghĩa được dẫn giải về nhà tạm giữ Công an thị xã Hương Thủy để chờ thi hành án và sau đó bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.