Tên cướp bị truy đuổi từ quận 1 sang quận 4

(PLO)- Tên cướp giật điện thoại rồi rú ga lưu thông tốc độ cao từ quận 1 sang quận 4 thì bị lực lượng đặc nhiệm đạp ngã.
Thông tin ban đầu, ngày 20-9, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP.HCM) đang tuần tra kiểm soát khu vực trung tâm TP thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi, đeo bám.

Nam thanh niên giật điện thoại bị lực lượng đặc nhiệm đạp ngã.

Nam thanh niên sau khi chạy lòng vòng thì phát hiện một phụ nữ dừng lại nghe điện thoại bên đường dọc Công viên Lê Thị Riêng nên âm thầm áp sát giật điện thoại rồi rú ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, tổ đặc nhiệm tiến hành truy đuổi, tên cướp chạy qua nhiều tuyến đường ở trung tâm như Trần Hưng Đạo – Yersin – Cầu Ông Lãnh với mật độ xe đông đúc nhằm cắt đuôi lực lượng đặc nhiệm. Tuy nhiên, khi đến đường Nguyễn Hữu Hào thì tổ đặc nhiệm áp sát, đạp ngã.
Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên Nguyễn Minh Hiệp (29 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.