Taxi tông dẹp con lươn trên cầu vượt Hàng Xanh

(PLO)- Vào sáng 24-2, một taxi mang biển kiểm soát 60A-121.59 đang lưu thông trên cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) hướng từ quận Thủ Đức về quận 1 thì bất giờ lạc tay lái, đâm mạnh vào con lươn và bị móc vào thành con lươn trên cầu vượt.

Sự việc diễn ra khi xe taxi đang chở hành khách khiến các hành khách trên xe hoảng sợ, tuy nhiên không có thương vong.

Xe taxi bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe và móc trên thành con lươn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PHÚC ANH

Anh Phúc Anh - một tài xế chạy chiều ngược lại chứng kiến sự việc cho biết: “Lúc chạy ngang qua hiện trường thì sự việc đã xảy ra rồi, tài xế vẫn còn ngồi trên xe loay hoay nhưng xe bị móc vào thành con lươn rồi, két nước bị vỡ, chắc phải dùng xe cẩu để di chuyển ra khỏi khu vực thôi”.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, lạc tay lái. Vụ việc khiến đoạn đường lên cầu vượt Hàng Xanh bị tắc nghẽn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.