Tàu hỏa lại bị trật bánh ở Bình Thuận

(PLO)- Tàu SE25 chở 100 hành khách đang hành trình từ Quảng Ngãi vào TP.HCM thì trật bánh ra khỏi đường ray.

Khoảng 7 giờ sáng nay (6-2), tại khu gian giữa hai ga Ma Lâm và Mương Mán, tỉnh Bình Thuận, Km 1550+400, đã xảy ra sự cố tàu hỏa trật bánh ra khỏi đường ray. Sự cố này khiến đường sắt Bắc-Nam tạm thời tê liệt.

Cả hai bánh đều trật khỏi đường ray.

Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu SE25 hành trình từ Quảng Ngãi vào TP.HCM khi đến địa điểm trên thì trật hai bánh ra khỏi ray. Trên tàu lúc này có khoảng gần 100 hành khách.

Sự cố xảy ra đã làm hư hỏng một đoạn đường sắt, hành khách trên tàu đều an toàn.

Được biết hôm 21-1, cũng tại vị trí trên, tàu SE7 đang trên hành trình từ Bắc vào Nam đã bị tai nạn tương tự.

Đường sắt tạm thời phong tỏa để khắc phục sự cố.

Hiện đoạn đường sắt nói trên đang được các đơn vị cứu hộ khẩn trương khắc phục, sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.