Tàu hỏa du lịch tông văng xe ben ở Bình Thuận

(PLO)- Xe ben chở cát băng qua đường sắt và xảy ra va chạm với tàu hỏa du lịch chở hàng trăm hành khách.

Khoảng 9 giờ sáng nay, 2-11, trên tuyến đường sắt giữa hai ga Gia Huynh và Suối Kiết thuộc địa bàn huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến nhiều chuyến tàu phải trễ giờ.

Hình ảnh sau tai nạn nhìn từ trên tàu.

Theo thông tin ban đầu, tàu hỏa du lịch SPT2 chở hàng trăm hành khách khởi hành từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết lúc 6 giờ 40. Khi tàu vừa qua khỏi ga Gia Huynh, đến Km 1806+300 thì tông xe ben chở cát 86C-034.97 từ đường ngang dân sinh băng qua.

Xe ben gặp nạn khi băng qua đường sắt.

Cú tông làm xe ben lọt xuống lề đường, không có thương vong về người. 

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm đầu kéo của tàu bị hư hỏng.

Hàng đoàn xe chở cát bị kẹt vì sự cố tai nạn.

Đến trưa nay, đoàn tàu phải chờ tàu cứu viện ra kéo về ga Gia Huynh để sửa chữa. Nhiều chuyến tàu phải dừng ở các ga để chờ khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.