Tàu du lịch bị đắm khi đang neo đậu

(PLO)- Chiếc tàu du lịch đang neo đậu trong âu cảng của cảng Tuần Châu (TP Hạ Long) thì bị đắm do nước tràn vào khoang.

Sáng 26-3, một lãnh đạo Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), cho biết vào khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, tàu du lịch Hải Âu QN 3388 bị đắm trong khi neo đậu trong âu cảng số 2, cảng quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu cho biết chiếc tàu du lịch đắm do nước tràn vào khoang sau khi bị nghiêng. Nguyên nhân do thuyền viên chủ quan quên nới dây neo tàu. Khi thủy triều xuống, mũi tàu đè lên bậc tam cấp khiến thuyền bị nghiêng sau đó nước tràn vào khiến chiếc tàu bị đắm.

Chiếc thuyền bị đắm được đưa lên bờ của âu cảng Tuần Châu

Ngay khi phát hiện thuyền bị nghiêng và bị nước tràn, các thuyền viên trên tàu đã phát hiện ra sự việc hô hoán những tàu xung quanh hỗ trợ nhưng không kịp.

Được biết, tàu du lịch Hải Âu QN 3388 bị đắm được đóng mới từ năm 2001; hoán cải năm 2009; có trọng tải 48 khách; chủ tàu là bà Lục Thị Mai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.