Tàu du lịch bị chìm trên vịnh Hạ Long sau va chạm với sà lan

(PLO)- Trước lúc tàu du lịch chìm hẳn, toàn bộ hành khách được tàu khác ứng cứu an toàn. 

Sáng 21-10, tại khu vực gần Hòn Ma (vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ va chạm tàu thuyền trên biển khiến tàu du lịch chuyển tải khách QN 2972 bị chìm.

Tàu du lịch chuyển tải khách trên vịnh Hạ Long bị chìm sau khi va chạm với sà lan.

Theo đó, khoảng 7 giờ 45 sáng 21-10, tàu du lịch Viola QN 2972 chuyển tải khách từ tàu du lịch ngủ đêm trên vịnh Hạ Long tới khu vực cách Hòn Ma khoảng 100 m thì va chạm với sà lan chở đá HNA 0208 trên luồng.

Cú va chạm mạnh khiến vỏ tàu du lịch vỡ, nước biển tràn vào khoang máy, ít phút sau con tàu bị vặn nghiêng và chìm xuống biển, chỉ còn cột buồm nhô lên.

Trước khi tàu chìm, toàn bộ hành khách trên tàu đã được một tàu du lịch gần đó cứu giúp an toàn.

Lực lượng chức năng và chủ tàu đang tiến hành các biện pháp xử lý trục vớt tàu du lịch bị chìm, đồng thời khám nghiệm điều tra nguyên nhân tàu gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.