Tàu chở khách lại trật đường ray

(PLO)- Khoảng 4 giờ 30 sáng nay (7-8), đoàn tàu SP2 chở khách từ Lào Cai về Hà Nội tiếp tục bị trật đường ray.  

Trước đó, vào thời điểm trên tàu SP2 đang trên đường về ga Hà Nội, khi đến ga Yên Viên (Hà Nội) thì toa 13 và 14 bất ngờ trật đường ray.

Sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt đã huy động lực lượng để khắc phục sự cố và di chuyển hành khách lên các toa còn lại để tiếp tục cuộc hành trình. Theo nhà chức trách ngành đường sắt, sự cố xảy ra khiến một số chuyến tàu bị chậm so với dự kiến. 

Hiện trường vụ lật tàu ngày 6-8. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, 4 giờ sáng 6-8 tại ga Yên Viên, đoàn tàu SP2 chở hơn 100 hành khách từ Lào Cai về Hà Nội bị trật đường ray. Tuy nhiên, hành khách trên toa tàu đều an toàn, không ai bị thương.

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội cho biết hiện ngành đường sắt đang tìm hiểu nguyên nhân hai vụ tàu trật đường ray liên tiếp tại ga Yên Viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.