Tàu cao tốc bốc cháy khi neo đậu

(PLO) - Vào khoảng 3 giờ 30 sáng nay (9-9), tàu cao tốc (vỏ composite) Minh Tiến 2, số hiệu KG-00153, chạy tuyến Rạch Giá - Hòn Tre có sức chở 30 hành khách đang neo đậu tại bến tàu Rạch Giá đã bốc cháy. 

Ngay khi vừa phát hiện cháy, chủ cây xăng ở bến tàu đã gọi điện báo. Ngay sau đó, 2 chiếc xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng PCCC đã đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy 

Vụ cháy không thiệt hại về người và nhiều tàu khách đậu gần bên cũng kịp rời ra xa nên không bị cháy lan.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy tàu cao tốc Minh Tiến 2 đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của nhiều người, do neo đậu nhiều năm, trên tàu chỉ có ít nhiên liệu để thỉnh thoảng nổ máy kiểm tra động cơ và có thể bị rò rỉ dẫn đến cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.