Tàu cá bị sóng lớn đánh đứt dây neo trên biển Đà Nẵng

(PLO)- Tàu cá đang neo đậu trong bến bị sóng lớn đánh đứt dây neo trôi xa gần 2 km trước khi dạt vào bờ.  

Theo ông Trần Thanh Hà (62 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), chủ tàu cá số hiệu ĐNa 47092 TS, khoảng 18 giờ 30 tối 22-11, ông được mọi người báo tàu của ông đã bị trôi mất. Tàu này trước đó đậu trên bến Thọ Quang gần nhà ông Hà.

Tàu cá đang được đưa lên bờ. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Hà này lập tức bơi thuyền thúng đi tìm. Do sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn mà vẫn không thấy.

Đến 7 giờ sáng hôm nay, tàu này được tìm thấy ở bờ biển cách vị trí neo đậu gần 2 km. Tàu bị mắc cạn vào nước đã tràn hết vào trong khoan.

“Sóng lớn quá, dây neo tàu tôi tới sáu múi mà đứt luôn. Chắc đợt này phải mất hơn 60 triệu để sửa” - ông Hà buồn bã nói.

Ông Hà đã thuê xe múc cùng máy nổ để kéo chiếc tàu lên bờ.

Vợ chồng ông Hà ngóng tàu mình đang được trục vớt. Ảnh: HẢI HIẾU

Đến 13 giờ 30 ngày 23-11, tàu này vẫn chưa được trục vớt xong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.