Tàu biển đụng chìm xà lan chở cát

Khoảng 13 giờ 30 hôm qua (11-4), chiếc tàu biển Viễn Đông III lưu thông từ sông Nhà Bè ra sông Soài Rạp (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã đụng chiếc xà lan BT-4177 chở cát lưu thông chiều ngược lại. Chiếc xà lan bị lật úp và trôi tự do khoảng 1 km.

Chiếc xà lan BT-4177 bị chìm là loại xà lan tự vận hành có tải trọng 490 tấn do anh Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) làm chủ, đang chở cát từ miền Tây về TP.HCM. Khi vụ đụng xảy ra, anh Hải kịp nhảy xuống nước thoát nạn. Sự cố này làm thân trái của xà lan thủng một lỗ dài khoảng 3 m, nước tràn vào xà lan.

Anh Lê Văn Hòa, công nhân Công ty Cứu hộ Đại Minh, kể lại khi anh đang làm việc ở cảng dầu Perteemex (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) thì phát hiện xà lan lật úp đang trôi tự do. Phía Công ty Đại Minh liền cử tàu đuổi theo để kéo xà lan lại. Sau đó, Trạm CSGT đường thủy số 1 (Phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM) điều thêm một tàu từ bến phà Bình Khánh ra cùng các tàu của Công ty Đại Minh kéo xà lan vào bờ để thông luồng giao thông hàng hải. Trung tá Trương Vĩnh Tân, Trạm phó Trạm CSGT số 1, cho biết kéo được một đoạn thì phần buồng lái xà lan bị chìm cắm sâu dưới bùn nên không thể kéo thêm được.

Tuy nhiên, nhờ sớm kéo được ra khỏi luồng hàng hải nên việc lưu thông các tàu bè qua lại không bị ảnh hưởng. Theo trung tá Tân, hôm nay (12-4), Công ty Sông Thương mới trục vớt xà lan bị chìm này. Để đảm bảo an toàn, Trạm CSGT số 1 yêu cầu gắn đèn báo hiệu cảnh báo các tàu bè qua lại tránh đi vào khu vực xà lan chìm và tàu cứu hộ của Công ty Đại Minh neo đậu để giữ cố định xà lan. Cảng vụ hàng hải đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.