Tạt sơn đòi nợ rồi đi xin lỗi, sơn lại cửa cho nạn nhân ở Gò Vấp

(PLO)- Hai nam thanh niên được thuê mướn đi tạt sơn đòi nợ trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM sau đó phải xin lỗi, khắc phục hậu quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt khẩn cấp với Đinh Duy Giáp (29 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Hữu Dân (24 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 9-3, ông H (ngụ phường 1, quận Gò Vấp) thức dậy để bán cà phê như thường lệ thì phát hiện cửa nhà bị tạt sơn đỏ.

Giáp và Dân sau đó đã bị Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp truy xét bắt giữ. Ảnh: CA

Giáp và Dân sau đó đã bị Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp truy xét bắt giữ. Ảnh: CA

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, ông H và người nhà phát hiện khoảng 0 giờ 58 phút cùng ngày, có hai thanh niên đi trên xe máy màu trắng tới trước nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một người dùng sơn đỏ tạt thẳng vào cửa nhà của ông H rồi cả hai tẩu thoát hướng về đường Lê Quang Định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Đội KTHS, Công an phường 1 nhanh chóng truy xét, xử lý nghiêm đối tượng tạt sơn.

Cả hai sau đó xin sửa lại cửa, xin lỗi gia đình nạn nhân. Ảnh: CA

Cả hai sau đó xin sửa lại cửa, xin lỗi gia đình nạn nhân. Ảnh: CA

Qua làm việc, công an xác định con trai của ông H có vay mượn tiền của những người ngoài xã hội, bị đòi nợ. Giáp và Dân nhanh chóng bị xác định là nghi phạm.

Giáp và Dân khai khoảng tháng 12-2022, được người quen giới thiệu vào TP.HCM làm việc đòi nợ cho hai người tên là H và N ở chung cư Phạm Văn Đồng (phường 3, quận Gò Vấp) với mức lương 6 triệu đồng/ tháng, bao ăn ở.

Trước đó, Giáp và Dân chở nhau tới tạt sơn ngôi nhà trên địa bàn phường 1, quận Gò Vấp. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, Giáp và Dân chở nhau tới tạt sơn ngôi nhà trên địa bàn phường 1, quận Gò Vấp. Ảnh chụp từ clip

Ngày 3-3, sau khi được chủ thông báo là có một thanh niên tên T, nhà ở phường 1 có vay số tiền 18 triệu đồng, mới trả 6 triệu thì lánh mặt.

H giao cho Dân và Giáp đi đòi số tiền còn lại. Cả hai xuống gặp, đòi nhiều lần thì người nhà nói là T đã bỏ nhà đi đâu không rõ, không liên lạc được.

Cả hai sau đó báo lại thì hôm 8-3, H yêu cầu đi tới tạt sơn dằn mặt, đòi nợ. Nếu tạt sơn không trả thì tiếp tục khóa cửa nhà để gây áp lực.

Giáp sau đó chở Dân trên xe máy 50N1 – 697.38 tới nhà nạn nhân tạt sơn rồi bỏ chạy. Việc tạt sơn cũng được thông báo lại cho chủ biết.

Đến ngày 13-3, khi cả hai đang lưu thông trên đường thì bị Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp kiểm tra mời về làm việc.

Cả hai sau đó tỏ thái độ ăn năn, xin lỗi, và khắc phục hậu quả bằng cách tự cạo sơn và sửa lại cửa cho gia đình.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.