Tạt nước ớt vào mặt chủ tiệm để giật điện thoại

(PLO)- Học sinh T. vờ mua điện thoại rồi tạt nước ớt vào mặt chủ tiệm, giật hai iPhone bỏ chạy.
Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Buk (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Phước T. (16 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ) để điều tra về tội cướp giật tài sản.


T. đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT ở thị xã Buôn Hồ.

Học sinh T. tại cơ quan công an. Ảnh: T.ANH

Theo điều tra ban đầu, T. nghiện game online. Với số tiền 20.000 đồng mà gia đình cho mỗi ngày không đủ để chơi game nên T. nảy sinh ý định đi cướp giật.

T. chuẩn bị nước ớt xay nhuyễn mang đến một tiệm điện thoại ở xã Pơng Drang, huyện Krông Búk vờ hỏi mua điện thoại. Khi người chủ đưa hai chiếc điện thoại iPhone thì T. cầm lọ nước ớt tạt vào mắt anh này rồi giật hai chiếc điện thoại bỏ chạy ra đường.
Nạn nhân tri hô, cùng người dân xung quanh bắt giữ T.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.