Tạt acid chồng cũ vì không đưa tiền… đi đẻ

(PLO)- Chiều tối 13-11, nguồn tin từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa triệu tập nghi can Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1981, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, Krông Pắk) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. 

Thông tin điều tra ban đầu, ngày 11-11, Phương đến khu nhà trọ ở tổ dân phố 7 tìm anh Trần Ngọc Tuấn Vân (chồng cũ của Phương) nhưng anh Vân không có ở phòng.

Sau đó Phương đi mua một ca acid về mai phục trước khu nhà trọ. Đến rạng sáng 12-11, anh Vân về phòng đang loay hoay mở cửa thì Phương xuất hiện tạt ca acid vào người. Anh Vân kịp thời đưa tay lên che mặt nên acid dính vào quần áo và một nửa mặt bên trái bỏng nặng. Anh Vân được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Krông Pắk nhưng do vết bỏng quá nặng nên phải chuyển lên tuyến trên.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ tạt acid. 

Một số nhân chứng ở chung khu nhà trọ nạn nhân Vân cho biết trước đây Phương đã từng mang acid đến phòng trọ tìm chồng cũ nhưng do anh này đi vắng. Bực tức, Phương đã đập phá tivi, máy tính và mang quần áo ra đổ acid đốt sạch. Được biết Phương kết hôn với anh Trần Ngọc Tuấn Vân vào năm 2004 và đã có với nhau hai mặt con. Năm 2013 do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Vân và Phương ra tòa ly hôn.

Giữa năm 2014, hai vợ chồng nối lại tình cảm về ở chung được năm tháng thì Phương có bầu đứa con thứ ba. Hai vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, không chịu đựng được vợ nên Vân chuyển ra ngoài thuê trọ ở riêng.

Công an huyện Krông Pắk cho biết bước đầu Phương khai nhận do bực chồng cũ không chịu đưa tiền để chuẩn bị sinh đẻ nên đã mua acid tạt cho hả giận. Tuy nhiên, do Phương đang mang bầu tháng thứ chín nên cơ quan điều tra đã cho về nhà và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định thương tích nạn nhân để làm căn cứ khởi tố vụ án. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.