TAND tỉnh Bình Dương: Luật sư ngồi ngang hàng kiểm sát viên

(PL)- Hôm nay (16-9), TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng trụ sở mới tại địa chỉ 559 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một.

Trụ sở mới gồm một trệt hai lầu, có gần 30 phòng làm việc, bố trí theo mô hình công sở hiện đại (các thẩm phán, thư ký làm việc tập thể) và bốn phòng xử án.

Đặc biệt, TAND tối cao đã cho phép Tòa Bình Dương thử nghiệm sắp xếp phòng xử án theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng. Theo ghi nhận của PV, các vị trí trong phòng xử án đã được sửa đổi khá lạ: Bàn thư ký phiên tòa đặt ngay trước mặt hội đồng xét xử, bàn dành cho luật sư được đặt ngang hàng với bàn dành cho đại diện VKS. Hiện thông thường ở các phòng xử án, bàn dành cho thư ký nằm bên tay trái hội đồng xét xử, đối diện với bàn dành cho đại diện VKS, còn bàn của luật sư cùng phía bàn thư ký nhưng thấp hơn hẳn. Nhiều ý kiến đã từng đề nghị bố trí chỗ ngồi của luật sư ngang hàng với kiểm sát viên.

GIA HI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.