Tán thủ Wushu tử vong vì hàng chục nhát chém

(PLO)- Khoảng hơn 20 giờ ngày 13-3, tại thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) điều tra làm rõ vụ án giết người trên địa bàn.

Nạn nhân LDH trong vụ hỗn chiến đã tử vong. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Nạn nhân được xác định là LDH (25 tuổi, quê ở Nam Định). Theo người nhà của nạn nhân, trên người H. có khoảng gần 30 nhát đâm, chém.

Được biết H. từng làm nghề mua bán xe máy cũ tại chợ xe máy Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Thời gian gần đây H. có đi theo và làm thuê cho một cửa hàng cho vay, cầm đồ của một người anh xã hội ở khu vực thị trấn Trôi.

Cũng theo gia đình nạn nhân, H. có thể hình khá cao to khoảng gần 1,9 m, từng tham gia tập luyện Wushu và là một tán thủ tại một trung tâm huấn luyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.