Tắm ở cửa biển, một thanh niên mất tích

(PLO)- Ngày 20-6, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân Cao Văn Hóa (17 tuổi) người bị mất tích ở vùng cửa biển Thuận An.

Nạn nhân Cao Văn Hóa (17 tuổi) trú tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, vào chiều 19-6, anh Hóa đi tắm biển ở cửa biển Thuận An, thuộc thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế với người bạn là Cao Văn Kha (18 tuổi) trú xã Phú Dương.

Người thân và bạn bè nạn nhân tập trung ngóng tin.

Trong lúc tắm cả hai người bị đuối nước. Thấy hai người bạn gặp nguy hiểm, Nguyễn Quang Tân, trú tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã nhảy xuống ứng cứu nhưng không được do nước chảy xiết, anh Tân đành bơi vào bờ trong tình trạng kiệt sức.

Lực lượng biên phòng huy động ca nô tìm kiếm ở khu vực cửa biển.

May mắn có một tàu cá của ngư dân đi ngang qua đã ứng cứu được Kha, còn Hóa bị mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.