Tạm ngưng cấp “giấy đỏ” cho đất rừng, bãi bồi...

(PL)- UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) vừa yêu cầu các xã, thị trấn từ nay đến hết năm 2007 tạm ngưng giải quyết hồ sơ

xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa, thế chấp và chuyển mục đích sử dụng đối với đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất hoang, bãi bồi, rừng tự nhiên mà trước đây UBND cấp xã đã đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg và Chỉ thị 02 của UBND TP. Quy định này nhằm rà soát lại thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chờ kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về việc một số cán bộ địa phương bị người dân tố cáo, báo chí phản ánh chiếm dụng đất công.

Các loại đất khác có nguồn gốc rõ ràng, do hộ gia đình, cá nhân đăng ký thì vẫn được giải quyết bình thường.

Quy định mới ngay lập tức làm hạ nhiệt cơn sốt đất tại Cần Giờ nhưng lại phát sinh tranh chấp giữa các đối tượng đang chuyển nhượng đất trên để làm muối, nuôi tôm.

NGUYỄN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.