Tắm hồ, học sinh 12 tuổi bị đuối nước

(PLO)- Một mình tắm hồ lúc giữa trưa, nam sinh không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 12-5, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết một học sinh tắm hồ lúc giữa trưa không may bị đuối nước tử vong.

Em Sơn để lại cặp trên bờ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, trưa 12-5, sau khi tan học, em Phạm Văn Sơn (12 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) trên đường đi học về đã xuống hồ nước tắm.

Trong lúc tắm, em Sơn không may bị đuối nước. Do thời điểm xảy ra vào giữa trưa nên không ai phát hiện.

Không thấy em Sơn về nhà, mẹ em đi kiếm thì thấy quần áo, cặp của em để trên bờ hồ nên hô hoán cầu cứu.

Nghe tiếng kêu, một người đang nghỉ trưa gần đó chạy đến. Một lúc sau, em Sơn được tìm thấy dưới hồ và được vớt lên trong tình trạng tím tái, sùi bọt mép.

Ngay lập tức, em Sơn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết em Sơn có phần chậm chạp hơn bạn bè cùng tuổi. Năm nay em 12 tuổi nhưng mới học lớp 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.