Tạm giữ thầy giáo ghen tuông dùng dao đâm vợ

(PLO)- Chiều 28-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lầu Bá Cò (41 tuổi, giáo viên Trường THPT bán trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơ, Nghệ An) có hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 17-7, Lầu Bá Cò nghi ngờ vợ mình là X.Y.M (39 tuổi, cùng trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) cặp bồ với người đàn ông khác nên nổi nóng, ghen tuông vợ.

Lầu Bá Cò đến đầu thú tại cơ quan công an.

Trong lúc hai vợ chồng cự cãi, thách thức nhau, Cò dùng con dao nhọn (thường dùng để cắt gọt hoa quả) đâm vào mông của vợ. Sau cú đâm, người vợ gục xuống và chảy nhiều máu. Cò hốt hoảng mang theo con dao, chạy lên rừng để trốn.

Sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn xác định được khu rừng Cò đang ẩn nấp, đã vận động Lầu Bá Cò ra tự thú khai nhận hành vi phạm tội, giao nộp tang vật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.