Tạm giữ tảng đá quý nặng khoảng 20 tấn

(PL)- Sáng 7-9, ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), cho biết tảng đá trên đang được tạm giữ tại trụ sở UBND xã, chờ thẩm định của cơ quan chức năng để có hướng xử lý hợp lý.

Trước đó, tảng đá quý được ông Phạm Văn Chính (trú thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) phát hiện nằm dưới lòng đất trong một vườn cà phê. Tuy nhiên, vì ông Chính không thông báo với UBND xã Lộc Tân mà tự ý khai thác nên đã bị lực lượng chức năng xã Lộc Tân lập biên bản tạm giữ, đồng thời đưa về trụ sở UBND xã bảo vệ tảng đá.

Tảng đá nặng 20 tấn đang được tạm giữ tại trụ sở UBND xã Lộc Tân. Ảnh: K.Trang

Bước đầu, giới chơi đá ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác định tảng đá trên là đá canxedon, trị giá hàng tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.