Tạm giữ lô súng đồ chơi nguy hiểm gửi từ Mỹ

(PLO)- Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết ngày 28-3, khi kiểm tra lô hàng nhập khẩu cá nhân thuộc loại hình phi mậu dịch của bà Lê Thị Hạnh, được gửi từ Mỹ về Việt Nam đã phát hiện được 3 khẩu súng.

Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM – Bộ Công an, đây là súng đồ chơi nguy hiểm có cơ chế hoạt động là dùng điện hoặc khí nén bắn đạn hình cầu đường kính 6mm. Súng này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng. Toàn bộ số hàng vi phạm đang được tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nhằm giữ gìn an ninh quốc gia trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Chi cục hải quan sân bay TSN đã xây dựng các phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, mặt hàng trọng điểm nhằm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập các loại hàng hóa, tài liệu phản động, vũ khí, thiết bị kỹ thuật công nghệ cao phục vụ cho quân đội…. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.