Tạm giữ hình sự đối tượng đánh mẹ và hành hung công an

(PLO)- Bị con trai mình đánh đập, chị Nghĩa đã trình báo công an. Tuy nhiên, khi công an viên đến nhà, người con bất hiếu này không những không dừng tay mà còn hành hung cán bộ.
Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Chí Công (sinh năm 1994, ngụ 80 Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích và chống đối người thi hành công vụ.
Thông tin ban đầu, khuya 13-7, chị Nguyễn Thị Nghĩa (sinh năm1973) bị con trai là Lê Chí Công đánh đập. Chị Nghĩa đã gọi điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng.
Lúc này, công an viên Phan Ngọc Thắng (cảnh sát khu vực Công an phường 11) đã xuống hiện trường và yêu cầu Công ra làm việc. Công không chấp hành mà còn có lời lẽ đe dọa và cầm theo một cây gậy gỗ dài khoảng 1 m lao tới bóp cổ anh Thắng.
Được sự giúp đỡ của người dân gần đó, anh Thắng đã khống chế và bắt giữ Công. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.