Tạm giữ hình sự 9 người trong vụ một phụ nữ ở Hà Nội bị tạt axit

(PLO)- Công an đã tạm giữ hình sự đối với chín người trong vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với chín người.

Chín người bị tạm giữ, gồm: Đỗ Văn Tân (49 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội); Đỗ Thị Kim Phượng ( 25 tuổi, con gái Tân); Khuất Văn Tuy (34 tuổi, ở Thạch Thất là chồng Phượng).

Phạm Xuân Tôn (38 tuổi); Phạm Đức Anh (36 tuổi); LĐD (16 tuổi); TBQ (17 tuổi) và Bùi Đình Ngạch (40 tuổi), Lê Văn Nhật (31 tuổi). Bốn người này đều trú tại tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan công an, hồi 22 giờ 20 ngày 12-2, Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội nhận được tin báo về việc khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, chị HTH (30 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) đi chơi về nhà trọ tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây bất ngờ bị hai người nam giới xịt hơi cay vào mặt rồi dùng gậy sắt đánh vào hai chân, tay và tạt axit vào vùng đùi, chân, tay của chị H.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cùng lời khai của những người liên quan, công an xác định, xuất phát từ việc Đỗ Quang Tiến (con trai Tân) đã có vợ và hai con nhưng có quan hệ bất chính với chị HTH.

tat-dung-dich-axit.jpg
Những người liên quan trong vụ tạt axit vào người phụ nữ ở Hà Nội. Ảnh CA

Gia đình ngăn cấm không được nên ngày 11-2, Đỗ Văn Tân, Đỗ Thị Kim Phượng đã thông qua Phạm Xuân Tôn giới thiệu để thuê Phạm Đức Anh, Lê Văn Nhật, LDD, TBQ đánh gãy chân và tạt axit vào người chị H với giá 200 triệu đồng. Sau đó, Nhật đã chuẩn bị một bình xịt hơi cay, một gậy bóng chày.

Còn Phượng và Khuất Văn Tuy là những người chuẩn bị và đưa axit axitclohidric (HCL) cho Nhật. Đến tối ngày 12-2, sau khi được Bùi Đình Ngạch chở đến thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây và phát hiện H đang di chuyển về nhà trọ, D chạy ra đầu tiên chặn đầu H rồi xịt hơi cay vào mắt.

Quân cầm gậy bóng chày đánh nhiều phát vào hai chân Huyền khiến H nằm xuống trước cửa phòng trọ. Lúc này, Nhật cầm chai axit đổ từ trên xuống dưới phần đùi, chân, tay H. Sau đó, nhóm Nhật bỏ chạy ra xe ô tô tẩu thoát.

Ngày 13-2, sau khi được Tôn thông báo, yêu cầu, Tân đã trả số tiền 200 triệu đồng là tiền thuê theo thỏa thuận cho Đức Anh. Sau khi nhận tiền, Đức Anh chuyển cho Nhật 185 triệu đồng và hưởng lợi 15 triệu đồng.

Công an đã thu giữ mẫu dung dịch axit axitclohidric (HCL), một bình xịt hơi cay, một ô tô biểm kiểm soát Hà Nội và một xe ô tô một ô tô biểm kiểm soát tỉnh Thanh Hóa cùng một số vật dụng khác được sử dụng để gây án.

Sự việc khiến chị H bị bỏng hoá chất 5% vùng đùi, cẳng, bàn chân, vùng tay, bàn tay 2 bên độ 1,2,3,4, gẫy 1/3 giữa xương chày phải 1/3 trên xương mác trái của 2 bên chân và gẫy nền xương bàn 4,5 đốt 1 ngón 4 bàn tay trái. Hiện đang điều trị tại Bệnh viện bỏng Quốc Gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.