Tạm giữ hình sự 1 phụ nữ cho vay tiền lãi suất 252%/năm

(PLO)- Khi người dân ở miền núi có hoàn cảnh khó khăn, chậm trả tiền sẽ bị bà Nga tính "lãi mẹ đẻ lãi con".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Vi Thị Nga (46 tuổi, trú xã Châu Tiến, huyện miền núi Quỳ Châu) do có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời gian qua, bà Nga cho nhiều người dân ở miền núi vay tiền với lãi suất cao. Nếu vay 100 triệu thì trong một tuần phải trả lãi suất cho Nga là 5 triệu đồng. Khi người dân đến hẹn mà chưa trả được gốc và lãi sẽ bị tính thêm “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Công an huyện Quỳ Châu đã lập chuyên án. Theo điều tra ban đầu, bà Nga cho nhiều người vay với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng, với mức lãi suất 252%/năm.

Bà Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 360 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an huyện Quỳ Châu mở rộng điều tra làm rõ hành vi của Nga và những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.