Tạm giữ hai anh em gây rối, tấn công công an

(PL)- Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Phương và Nguyễn Công Điệp để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 24-10, Công an xã Phước Tân (TP Biên Hòa) nhận được tin báo tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân đang xảy ra một vụ gây rối nên đến để giải quyết.

Khi đến hiện trường thấy hai anh em Phương, Điệp đang gây rối nên hai công an xã là Nguyễn Đình Dương và Nguyễn Minh Châu yêu cầu cả hai chấm dứt hành vi gây rối của mình. Tuy nhiên, Phương vẫn đứng trong nhà nói lời xúc phạm đồng thời dùng gậy gỗ dài 50 cm đánh vào người anh Dương. Còn Điệp dùng dao dài 20 cm đâm trúng vào trán anh Dương gây chảy máu rồi đuổi theo anh Châu nhưng không kịp.

Công an xã Phước Tân đã tăng cường lực lượng bắt giữ được Phương và Điệp, thu giữ tang vật gồm hai dao, một gậy gỗ và ống sắt.

QUANG MINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.