Tạm giữ 6 người nghi đã trộm 6 con trâu xẻ thịt bán dịp Tết

(PLO)- Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tạm giữ sáu người nghi thực hiện vụ trộm 6 con trâu xẻ thịt bán dịp Tết.

Ngày 2-2, một nguồn tin cho hay Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sáu người nghi thực hiện vụ trộm 6 con trâu xẻ thịt bán dịp Tết Nguyên đán.

Vụ trộm trâu xẻ thịt
Trâu bị trộm xẻ thịt.

Sáu người bị tạm giữ gồm Trần Văn Huy, Trần Thiện, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Văn Thắng, Lê Văn Phúc, Nguyễn Khắc Tiệp (cùng ngụ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng).

Bước đầu công an xác định ngày 26-1, sáu người trên đến khu vực rừng khe Dốc Dài thuộc xã Hải Sơn trộm sáu con trâu để lấy thịt.

Trước đó, ngày 1-2, Công an huyện Hải Lăng nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Viết (ngụ thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) việc gia đình ông và hai hộ khác bị mất trộm sáu con trâu, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.