Tạm giam tài xế xe khách trong TNGT sáu người chết

(PL)- Cơ quan Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng tài xế Lê Nhật Phương (trú Đông Hà, Quảng Trị) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

NhưPháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 29-4, Phương lái xe khách giường nằm 74B-002.37 và va chạm với xe Camry 43A-123.15 do Nguyễn Hoàng Anh (ngụ đường Đống Đa, Đà Nẵng) cầm lái tại đoạn giao nhau giữa đường Bà Nà - Suối Mơ và tuyến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc quốc lộ 1A). Vụ việc khiến xe Camry bị cuốn đi gần 50 m, sáu người trên xe tử vong. Theo kết quả xác minh từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách thì vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 85 km/giờ trong khi quy định chỉ cho phép tốc độ 50 km/giờ khi qua nút giao thông này.

Sau tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG, đã yêu cầu điều tra, xử nghiêm những người vi phạm.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.