Tạm giam hai nghi can đánh thầy giáo bất tỉnh

(PL)- Ngày 4-3, Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết đang tạm giam Lý Anh Hào (19 tuổi) và Trương Đình Thọ (18 tuổi, cùng trú xã H’Nol, huyện Đắk Đoa) là hai nghi can đã hành hung thầy Hoàng Thanh Hải (giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

Sau tám ngày lẩn trốn ở Đắk Lắk, được sự vận động của lực lượng chức năng và gia đình, Hào, Thọ đã ra đầu thú. Trước đó, ngày 24-2, trên đường đi dạy về, thầy Hải bị hai thanh niên chặn xe, dùng gậy đánh đập tới tấp vào vùng đầu, mặt dẫn đến bất tỉnh. Thầy Hải được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng đa chấn thương vùng mặt, lưng, phải khâu bốn mũi trên môi.

Công an huyện Đắk Đoa đã tiến hành điều tra và xác định hai nghi can là Thọ và Hào.

Cả hai khai nhận Võ Duy Lân (học sinh lớp 11B1, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) đã nhờ đánh dằn mặt thầy Hải do ấm ức việc bị thầy Hải ghi sổ đầu bài vì gây mất trật tự trong giờ kiểm tra.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.