Tạm giam 4 tháng bị can giết nữ sinh ở Nghệ An

(PLO)- Sau khi sát hại em Hằng, Quý về tự sát bất thành nhưng nói dối là đã chở em về đến đầu ngõ rồi em mất tích. Riêng vết thương trên người, Quý la do bị đám thanh niên làng tấn công. 

Sáng 3-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Phạm Văn Quý (trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) về tội giết người.

Bị can Phạm Văn Quý.

Cơ quan CSĐT xác định Quý là người trực tiếp sát hại em Phạm Thị Hằng (17 tuổi, học lớp 12 Trường THPT Con Cuông, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) bằng 12 nhát dao rồi để xác vào bụi cây trong rừng quốc gia Pù Mát để phi tang. Sau khi gây án, Quý tự sát không thành.

Sáng nay, Quý cũng đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục mở rộng điều tra.

Như đã đưa tin, trưa 29-11, em Hằng xin phép mẹ đi mua quần ở chợ Cây Chanh (huyện Anh Sơn, Nghệ An) với người yêu.

Nạn nhân Phạm Thị Hằng.

Khi đi, em Hằng không mang theo điện thoại di động. Đến 24 giờ đêm cùng ngày, người thân không thấy em Hằng trở về nên lo lắng, sốt ruột đi tìm kiếm nhưng không gặp.

Trong khi đó, người thân liên lạc với Quý thì nhận được tin báo Quý đang bị thương nặng, cấp cứu ở một bệnh viện. Qua điện thoại, Quý nói “đã chở em Hằng về lúc 24 giờ đêm. Khi đến gần nhà thì em Hằng xuống xe đi vào…”. Do vậy, gia đình đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương và Công an huyện Con Cuông tổ chức xác minh, tìm kiếm em Hằng.

Đến tối 1-12, lực lượng Công an huyện Con Cuông và người thân đã tìm thấy thi thể em Hằng trên đỉnh Lăng Âm ở khu vực rừng của Vườn quốc gia Pù Mát (huyện miền núi Con Cuông).

Thi thể em Hằng được phát hiện trên đỉnh Lăng Âm ở khu vực rừng quốc gia Pù Mát.

Qua điều tra cho thấy Quý tán tỉnh và yêu em Hằng gần một năm nay. Trưa 29-11, Quý chở em Hằng lên khu vực Vườn quốc gia Pù Mát để ngắm cảnh và nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với nhau. Quý dùng dao sát hại em Hằng rồi trở về nhà dùng dao tự sát nhưng người thân của Quý phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu cứu sống.

Lúc đầu, người thân của em Hằng đi tìm em và hỏi Quý thì Quý nói dối là “đã chở em về đến đầu ngõ rồi”. Về vết thương trên người, Quý cũng nói dối là trên đường trở về nhà bị một nhóm thanh niên làng chặn đường đánh… Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua các vết thương trên người Quý và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Quý đã không thể chối cãi mà đã khai ra chính Quý sát hại em Hằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.