Tám “già” lĩnh án sáu năm tù

(PLO) - Sáng 1-8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ chém nhau xảy ra giữa hai nhóm giang hồ tại huyện Long Điền về các tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trong số 15 bị cáo, Huỳnh Ngọc Phước (tự Phước khùng) nhận mức án sáu năm chín tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Nguyễn Anh Tâm (tự Tám già, cầm đầu băng nhóm) phải nhận mức án sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo khác lần lượt lĩnh án, người có mức án thấp nhất là 30 tháng tù. Tổng hình phạt tù của tất cả các bị cáo là 71 năm chín tháng tù.

 Các bị cáo nghe tuyên án tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2012, trên địa bàn huyện Long Điền có hai nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhóm thứ nhất do Cao Duy Tân (tự Tám Trình, ngụ xã Phước Hưng) cầm đầu. Nhóm thứ hai do Nguyễn Anh Tâm (tự Tám Già, ngụ thị trấn Long Hải) cầm đầu. Giữa hai băng nhóm này thường xảy ra các vụ đâm chém, đập phá tài sản lẫn nhau gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Tối 26-8-2012, đàn em của Tám “già” là Nguyễn Quang Dũng (Vũ “cụt”) cùng một số “chiến hữu” đang ngồi nhậu tại một quán ở thị trấn Long Hải thì bất ngờ bị đàn em của Tám Trình là Trần Anh Dũng (Dũng “bưởi”) dẫn theo hơn 10 đối tượng cầm mã tấu xông vào đuổi chém. Yếu thế, nhóm Vũ “cụt” vội bỏ chạy.

Sau khi Dũng “bưởi” rút đi, nhóm Vũ “cụt” kéo nhau về nhà Tám “già” bàn kế hoạch trả thù. Theo chỉ đạo của Tám “già”, Vũ “cụt” dẫn 11 đàn em cùng hung khí đi tìm Dũng “bưởi”. Cùng lúc, người của Tám “già” chạy tới gặp Huỳnh Ngọc Phước (Phước “khùng”, từng có tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng) kể chuyện bị Dũng “bưởi” rượt chém và nhờ Phước đi giải quyết giùm. Phước đồng ý theo đàn em Tám “già” truy lùng Dũng. Tuy nhiên, cả nhóm không tìm thấy Dũng nên bỏ về.

Do biết Dũng “bưởi” là đàn em của Tân, Phước vốn quen biết với Tân nên trên đường về chủ động tạt ngang qua nhà Tân nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, nhóm của Dũng “bưởi” lại kéo đến nhà Phước đập phá cửa, hàng rào. Nghe tin, Phước cho rằng chính Tân đã chỉ đạo cho Dũng “bưởi” đến đập phá nhà mình. Bực tức, Phước điện thoại gọi Tám “già” cho đàn em mang theo hung khí gồm mã tấu, roi điện tự chế đến nhà Tân “nói chuyện phải quấy”. Tám còn lệnh đàn em: “Tụi bay cứ chơi tới nóc, có gì tao lo cho!”.

Khi đến nhà Tân, Vũ “cụt” đứng ngoài cảnh giới, Phước cùng bảy đàn em khác cầm mã tấu, roi điện xông vào. Lúc này Tân và Mai Tiến Trung đang ngồi trước cửa nhà bị chém bất ngờ nên không kịp chống trả, cả hai vùng chạy nhưng bị chích điện té. Tân bị chém hai nhát vào lưng, vai, tay phải, còn Trung bị chém vào mặt, ngực, ba vết chích điện trên người. Sau đó cả hai lết được vào nhà, vợ Tân đóng cửa lại nên đàn em Tám “già” không truy sát nữa. Trước khi rút lui, chúng đập phá cửa kính, thọc mã tấu vào trong nhà. Tân và Trung bị thương nặng phải đi cấp cứu tại BV Bà Rịa.

Trên đường tẩu thoát, nhóm của Phước còn tạt vào quán cà phê của Tám Trình ở xã Phước Hưng để tìm Dũng “bưởi”, không gặp Dũng cả nhóm ra tay đập phá tan tành quán cà phê. Đàn em của Tám Trình biết chuyện liền kéo khoảng 30 người do Dũng “bưởi” cầm đầu, đi trên hai xe ô tô và 10 xe máy tìm đàn em Tám “già” để chém. Nhóm này đến nhà Phước đập phá gây hư hỏng ba xe máy, tivi và một số vật dụng khác. Kết quả Tám Trình bị thương tật 47% do nhiều vết thương chém vào vai, mặt, tay. Trung bị nhiều vết thương trên người.

NGUYỄN NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.