Tắm cho bé gái 10 tuổi con của chị vợ rồi... hiếp dâm

(PLO)- Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Sỹ (34 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra Sỹ là anh em cột chèo của anh S. (ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu). Hàng tuần, Sỹ thường đến nhà anh S. lấy hàng tạp hóa mang về bán.

Chiều 28-3, khi đến nhà anh S. lấy hàng, Sỹ thấy cháu H. (10 tuổi, con gái chị vợ) đang ngồi học bài trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định giao cấu. Sau khi đề nghị và đi tắm cho cháu H., Sỹ đặt cháu nằm trên giường rồi thực hiện hành vi giao cấu. Một lúc sau nghe tiếng có người gọi ngoài cổng, Sỹ ra mở cửa rồi bỏ đi về nhà.

Ba mẹ cháu bé thấy con có biểu hiện lo sợ nên gặng hỏi thì biết mọi chuyện. Sau đó gia đình anh S. đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Qua xác minh thấy hành vi của Sỹ có dấu hiệu hiếp dâm trẻ em nên công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.