Tắm biển ngày tết, năm học sinh bị đuối nước

(PLO)- Khoảng 15 giờ ngày 22.2 tại bãi biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), năm học sinh bị đuối nước trong khi tắm biển.

Tối đó, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê – TP.Quảng Ngãi cho biết, trong đó ba học sinh đã được đội bảo vệ bãi biển cứu vớt, cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên đến 21 giờ tối nay vẫn còn hai học sinh mất tích.

Được biết, những ngày qua, vì lượng khách đổ về tăm biển quá đông, trong đó phần lớn là học sinh nên lực lượng bảo vệ bãi tắm đã sử dụng còi hú và cờ hiệu để cảnh báo nhưng nhiều học sinh vẫn bất chấp bơi ra xa để tắm biển.

Nhiều học sinh bị đuối nước do bất chấp cảnh báo của lực lượng bảo vệ. Ảnh MV

Vì sơ suất trong khi bơi lội, cộng với nước thủy triều chảy mạnh nên năm học sinh đã bị đuối nước (chưa rõ tên, tuổi, quê ở các xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ huyện Tư Nghĩa).

Trước đó, vào trưa 21.2, tại bãi biển này cũng có ba trường hợp đuối nước, nhưng được lực lượng bảo vệ bãi biển phát hiện cứu vớt kịp thời nên thoát chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.