Tắm biển cùng nhóm bạn, 2 học sinh lớp 9 đuối nước

(PLO)- Tắm biển với nhóm bạn lớp 9, 2 em học sinh ở Thừa Thiên Huế không may bị đuối nước.

Video: Tắm biển cùng nhóm bạn, 2 học sinh lớp 9 đuối nước

Chiều tối 1-10, Trung tá Hồ Xuân Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền (BĐBP Thừa Thiên Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh mất tích.

tim-kiem-hoc-sinh.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm học sinh bị đuối nước. Ảnh: N.BÌNH

Theo người dân, khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, có 1 nhóm học sinh lớp 9 đến bãi biển thuộc xã Giang Hải, huyện Phú Lộc để tắm biển và trong lúc tắm thì em NHPT (ở xã Giang Hải) và NVH (ở xã Vinh Mỹ) không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể em NVH được tìm thấy.

Hiện chính quyền địa phương tổ chức bàn giao thi thể em H cho gia đình, đồng thời tiếp tục tìm kiếm em NHPT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.