Tài xế xe khách dương tính ma túy tông vào ô tô bị tai nạn

(PLO)- Tiến hành test nhanh, cơ quan công an phát hiện tài xế xe khách dương tính với ma túy.

Lúc 5 giờ ngày 29-7, ô tô 75A-089.79 chạy trên QL1A hướng Huế - Quảng Trị, khi đến Km794+50m thuộc địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã tự đâm vào lan can sắt.

Ô tô khách gây tai nạn.

Công an huyện Phong Điền đã đến hiện trường triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn và cảnh báo phương tiện tham gia giao thông.

45 phút sau, xe khách 51B-005.14 do tài xế Trần Văn Mạo (32 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển đã tông vào ô tô vừa bị tai nạn trước đó, rất may đã không có thiệt hại về người.

Công an huyện Phong Điền đã tiến hành test nhanh, phát hiện tài xế Mạo dương tính với ma túy.

Ban đầu, Mạo khai nhận sử dụng ma túy ở bến xe tại TP.HCM, sau đó đã điều khiển xe ra Huế trong trạng thái tinh thần bị kích thích.

Hiện Công an huyện Phong Điền đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.    

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.