Tài xế xe khách bàng hoàng kể lại phút giây sinh tử khi bị container tông

(PLO) –Xe đang đậu bên vệ đường chờ sửa chữa, bất ngờ chiếc container lao đến đâm mạnh vào.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 11-3, tài xế  Huỳnh Thế Hiền (40 tuổi, quê Vĩnh Long) đã qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ phẫu thuật trong phòng cấp cứu bệnh viện Xuyên Á. Anh Hiền là tài xế ô tô khách loại 16 chỗ gặp nạn trên trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Nhì (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Trên giường bệnh, người tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút chiếc ô tô do mình điều khiển bị xe container đâm mạnh vào.

Anh Hiền cho biết khoảng 3 giờ ngày 11-3, anh cầm lái xe khách loại 16 chỗ biển số 51B – 007.64 đi từ Tây Ninh về Sài Gòn. Lúc chạy trên quốc lộ 22  đoạn cách cầu An Hạ khoảng 700 mét thuộc địa phận xã Xuân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (TP.HCM) thì có tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước, bánh xe phát nổ phải tấp vào vệ đường sửa chữa. “Khi ô tô gặp sự cố, tôi cùng phụ xe là anh Nguyễn Minh Hoàng (42 tuổi, quê Vĩnh Long) đang loay hoay kiểm tra xem bánh trước xe ô tô bị nổ thì bất ngờ chiếc container từ phía sau lao tới đâm mạnh vào bên trái”, anh Hiền nhớ lại.

Chiếc ô tô khách 16 chỗ biến dạng, hư hỏng phần đuôi sau tai nạn.

Theo lời anh Hiền, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có một người lớn tuổi. Riêng anh và phụ xe Hoàng xuống khắc phục sự cố. Container chạy nhanh đâm mạnh bên trái đuôi xe khách. “Anh Hoàng bị cán tử vong tại chỗ. Tôi bị hất văng ra xa ngất đi. Lúc tỉnh lại thì thấy nằm trong bệnh viện, người đàn ông đi cùng không biết hiện giờ ra sao”- anh Hiền bàng hoàng.

Về tình hình sức khỏe anh Hiền, bác sĩ Lê Tuấn Long - Trưởng khoa Gây mê, hồi sức BV Xuyên Á cho biết anh Hiền nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, gãy lìa cẳng chân bên trái, xương dập nát, bị sốc nặng và nứt sọ não. Kíp trực tại bệnh viện nhanh chóng sơ cứu ban đầu, kiểm tra rồi đưa vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật tạo mỏm cụt, cắt lọc, cầm máu. Hai giờ sau, ca mổ thành công, bệnh nhân được cứu sống.

“Hiện sức khỏe bệnh nhân Hiền chưa bình phục hẳn nhưng có thể trò chuyện và tiếp xúc những người xung quanh nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi, điều trị”, BS Long nói.

Tài xế Hiền đã qua cơn nguy kịch đang nằm ở phòng hậu phẫu BV Xuyên Á (TP.HCM).

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 11-3, ô tô 16 chỗ do anh Hiền cầm lái đi trên quốc lộ 22 đã bị nổ lốp phải tấp vào lề đường chờ sửa chữa. Khi tài xế và phụ xe đang kiểm tra phương tiện thì bị container từ phía sau tông mạnh. Hậu quả, anh Hiền nhập viện còn phụ xe tử vong.

Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng. CSGT huyện Hóc Môn đã đến lập biên bản và tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.