Tài xế tông chết người quét rác ở Cà Mau ra đầu thú

(PLO)- Tài xế khai sau khi nghe ngóng tin tức biết công an đã nhận dạng được xe của mình tông chết người phụ nữ quét rác nên đã ra đầu thú.

Ngày 23-7, tin từ Cà Mau cho hay, tài xế Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, quê Cà Mau) đã khai rõ với Công an sau khi nghe ngóng tin tức thấy không thể trốn thoát nên ra đầu thú. 

Nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: CTV.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 22-7, Hiếu điều khiển ô tô 7 chỗ qua địa bàn TP Cà Mau đã tông chết bà Trịnh Thị Thư (48 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) là công nhân Công ty công trình đô thị TP Cà Mau. Bà Thư bị tông lúc đang làm vệ sinh trên đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau. 

Tài xế Hiếu bỏ chạy về nhà trọ ở phường 8 định trốn luôn, nhưng sau khi phát hiện Công an nhận dạng ra xe ô tô của mình nên đi đầu thú. 

Kết quả kiểm tra vào sáng 22-7 cho thấy Hiếu không có rượu và ma túy trong người. Hiện Hiếu đang bị tạm giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.