Tài xế taxi vây văn phòng công ty đòi giải quyết chế độ

(PL)- Ngày 26-9, ông Bùi Tiến Ngọc, đại diện hãng Taxi Hoàng Anh Chi nhánh Quảng Nam, cho biết công ty sẽ nhanh chóng thông báo, giải quyết việc hàng chục tài xế bức xúc kéo đến văn phòng yêu cầu gặp lãnh đạo để làm rõ các chế độ.

Ông Ngọc cho biết thêm có một số trường hợp (như ở thị xã Điện Bàn) công ty cho nghỉ việc là do tiến hành cắt giảm nhân sự (nhân viên văn phòng). Với một số tài xế khác, công ty cho tạm nghỉ, yêu cầu đem xe về đậu nơi công ty quản lý vì lo sợ những người đã nghỉ việc lôi kéo, kích động làm cho sự việc trầm trọng hơn…

 
Hàng chục tài xế taxi kéo đến văn phòng chi nhánh để bày tỏ bức xúc. Ảnh: QN

Trước đó, hàng chục tài xế của hãng Taxi Hoàng Anh Chi nhánh Quảng Nam bị cho tạm nghỉ việc hoặc nghỉ việc. Các tài xế cho rằng công ty đã hành xử không có lý do chính đáng nên kéo đến văn phòng công ty để yêu cầu giải quyết.

Q.NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.