Tài xế taxi trả lại hơn ​100 triệu đồng cho khách

(PLO)- Một hành khách để quên 110 triệu đồng trên xe taxi, tài xế người đồng bào đã gọi và trả lại cho khách.

Ngày 25-4, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai và chủ tịch UBND TP Pleiku đã tặng giấy khen cho anh Djul (tài xế của Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai) vì đã có hành động trả lại cho khách hàng số tiền 110 triệu đồng để quên trên xe.

Tài xế taxi trả lại hơn ​100 triệu đồng cho khách ảnh 1
 Tài xế Djul

Ngoài được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Người tốt việc tốt”, anh Djul còn được UBND TP Pleiku trao tặng 2 triệu đồng, Sở GTVT trao 500.000 đồng.

Trước đó, tài xế Djul lái xe taxi đón khách từ số 71 Trường Chinh về ngã tư Lâm Nghiệp (TP Pleiku).

Sau khi vị khách xuống xe, tài xế Djul tiếp tục đi đón khách thì phát hiện một chiếc ví và một bịch nylon ở hàng ghế sau. Ngay lập tức anh Djul gọi điện thoại về tổng đài báo cáo sự việc. Sau đó anh chủ động liên lạc, trao tận tay cho vị khách chiếc ví và bịch nylon bên trong có chứa 110 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.