Tài xế taxi kể lại 5 phút kinh hoàng bị phạm nhân trốn trại cướp xe

(PLO)- Tài xế taxi giả vờ đi vệ sinh tại một cây xăng ở xã Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa để đợi công an khi biết mình đang chở phạm nhân trốn trại, tuy nhiên phạm nhân trốn trại cướp xe bỏ chạy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Tài xế taxi kể lại 5 phút kinh hoàng bị phạm nhân trốn trại cướp xe

Ngày 3-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an) huy động hơn 400 cảnh sát để truy bắt phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, ngụ xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, phạm nhân Mai Văn Đệ đang chấp hành án 24 tháng tù về tội đánh bạc ở trại giam số 5.

Khoảng 16 giờ chiều 2-4, trong lúc phạm nhân đi cải tạo thì đã tìm cách trốn trại. Sau đó, phạm nhân di chuyển về huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và cướp xe taxi của tài xế Nguyễn Văn Mạnh (42 tuổi, ngụ xã Hà Đông, Hà Trung).

Trước đó, theo lời kể của tài xế Nguyễn Văn Mạnh, khoảng 17 giờ 50 chiều 2-4, anh đang đi thể dục ở gần nhà thì vợ gọi điện về nhà chở khách. Lúc này, anh Mạnh không biết vị khách đến nhà gọi xe là phạm nhân trốn trại nên đã nhận lời chở ra quốc lộ 1A để bắt xe đi về Hà Nội.

Tài xế taxi kể lại 5 phút kinh hoàng bị phạm nhân trốn trại cướp xe-.jpg
Tài xế taxi Phạm Văn Mạnh kể lại giây phút bị phạm nhân trốn trại cướp taxi tại cây xăng xã Hà Đông, Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khi lên xe, phạm nhân nói đang làm công nhân xây dựng trên địa bàn xã Hà Đông (Hà Trung), do nhà có việc đột xuất nên thuê chở về Hà Nội nên anh Mạnh vui vẻ nhận lời nhưng không hề biết đó là phạm nhân trốn trại.

Nhưng anh Mạnh phát hiện vị khách trên xe có nhiều bất thường như chân bị thương, người gầy gò ốm yếu, giống như người nghiện ma túy, vì thế anh này đã chủ động ghé vào cây xăng với mục đích yêu cầu trả tiền trước thì mới tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, khi vừa đến cây xăng, anh Mạnh được nhân viên tại cây xăng Hà Đông thông báo cho anh biết trên xe đang chở phạm nhân trốn trại. Ngay tại thời điểm, anh phối hợp với nhân viên cây xăng, đồng thời lấy cớ đi vệ sinh để xuống xe.

Tại thời điểm, nhân viên cây xăng đã thông báo đến công an địa phương, nhưng khoảng 5 phút sau công an chưa đến thì phạm nhân Đệ đã lên ghế lái, cướp taxi nhanh chóng rời khỏi cây xăng.

Công an khoanh vùng truy bắt phạm nhân trốn trại cướp taxi ở Thanh Hóa.jpg
Phạm nhân trốn khỏi trại giam là Mai Văn Đệ. Ảnh: CATH

Tuy nhiên, khi đi phạm nhân Mai Văn Đệ điều khiển xe đến địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung cách vị trí cây xăng khoảng 5km thì bỏ lại xe taxi bên quốc lộ 217, tiếp tục bỏ trốn.

Theo anh Mạnh, hiện xe taxi đang được cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Theo anh Mạnh, trước khi bỏ lại xe, phạm nhân đã lấy đi 1 chiếc điện thoại và hơn 800.000 đồng tiền mặt của anh Mạnh để ở trên xe.

Chia sẻ với PLO, anh Mạnh cho biết đã có thâm niên hơn 10 năm lái xe taxi nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp phạm nhân trốn trại.

Công an khoanh vùng truy bắt phạm nhân trốn trại cướp taxi ở Thanh Hóa - 1.jpg
Hình ảnh phạm nhân tại gia đình tài xế taxi Phạm Văn Mạnh. Ảnh: Cắt ra từ clip

"Lúc được nhân viên cây xăng thông báo đang chở phạm nhân tôi rất lo sợ, nhưng may mắn hơn là tôi đã không tiếp tục chở Đệ ra Hà Nội, nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa” - anh Mạnh chia sẻ thêm.

Chiều 3-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an) chia nhiều mũi để truy bắt phạm nhân Mai Văn Đệ; đồng thời khoanh vùng Rừng sến Tam Quy, nơi được cho là phạm nhân đang lẩn trốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.